Ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc phiên làm việc chính thức. 349 đại biểu được triệu tập đã về tham dự đại hội. Phóng viên Báo An Giang ghi nhận một số hình ảnh tại đại hội.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh diễn biến khó lường.
Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã được tiến hành chu đáo và hoàn tất. Trên khắp các tuyến đường ở TP. Long Xuyên cờ hoa được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân An Giang.
Khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhuộm đỏ những dòng sông, dòng kênh cũng là lúc các loài cá đồng bước vào thời điểm sinh sôi nhiều nhất trong năm. Lúc đó, nhiều người bắt đầu vào mùa “săn” cá đồng để thưởng thức hoặc đem ra bán chợ.
Chợ nổi là nét văn hóa lâu đời của miền Tây sông nước. Chợ nổi mang vẻ đẹp chân chất, mộc mạc của con người Nam Bộ. Về An Giang, bạn có thể đi tham quan chợ nổi để cảm nhận và trải nghiệm một phần nét đẹp của vùng đất đầu nguồn châu thổ.
Là điểm check-in mới trên núi Cấm (An Giang), “Nhà của mây” khá thích hợp để các bạn trẻ và những người yêu thích thiên nhiên trải nghiệm cảm giác yên bình, se lạnh của núi Cấm về đêm. Bên cạnh đó, bạn có thể tận hưởng không khí trong lành của những buổi sáng đầy mây trên đỉnh núi cao nhất miền Tây.
Công trình đèn đường năng lượng mặt trời “3 trong 1”, gồm: treo cờ nước, pano tuyên truyền và đèn năng lượng mặt trời, do Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè và Chiến dịch mùa hè tình nguyện xã Vĩnh Nhuận, Huyện đoàn Châu Thành và Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện
Khi nghe đến việc lên núi “săn cua”, nhiều người sẽ không thể tin rằng ở chốn rừng cao dốc đá lại tồn tại loài thủy sản này. Tuy nhiên, bạn có thể trải nghiệm hoạt động này nếu đến núi Cấm (An Giang) vào mùa mưa, khi những dòng nước trời mang theo mùa cua núi về với “nóc nhà miền Tây”.
Tết Trung thu 2020 đã gần kề, nhiều cơ sở sản xuất bánh Trung thu khẩn trương sản xuất ra những mặt hàng đẹp mắt, thơm ngon để phục vụ người tiêu dùng. Dịp này, Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm đã ra quân kiểm tra thị trường, cơ sở sản xuất nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Đợt tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung công dân từ nước ngoài về khu cách ly Trường Quân sự tỉnh (cũ, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang) lần 5 này có không ít điều đặc biệt.
Hơn mấy trăm năm trơ gan với mưa nắng thời gian, cây da Long Bình đã trở thành nhân chứng cho quá trình đổi thay của vùng đất đầu nguồn biên giới. Đến thăm cây đại thụ này, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp với kích thước to lớn cũng như lắng nghe những câu chuyện thú vị liên quan đến nó.
Bước vào tháng 7 âm lịch, con nước bắt đầu dâng cao, báo hiệu mùa lũ lại về ở ĐBSCL. Vì vậy, tất cả tổ chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn tuyến biên giới An Giang được đồng loạt xây dựng kiên cố theo mô hình nhà sàn vượt lũ.
Mùa hè tình nguyện năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Không vì thế mà các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chùn bước, không hoạt động, mà đã thực hiện khá nhiều công trình, phần việc theo hình thức đơn giản, gọn nhẹ, không tập trung đông người, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và cuộc sống cộng đồng.
Khi người khác bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, cũng là lúc họ lục đục thức dậy, sửa soạn đồ đạc lên đường. “Ngày mới” của họ diễn ra ở một cánh đồng xa nhà, bằng những giờ lao động vất vả. Với tôi, câu chuyện của người cấy thuê mang màu sắc tươi sáng như ánh bình minh họ ngắm mỗi ngày, như nụ cười giòn tan trên ruộng lúa...
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2020), với phương châm ngắn gọn, tiết kiệm, đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh An Giang, cùng các ngành, các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động nghĩa mừng sinh nhật Người.
Mùa mưa đến cũng là lúc những con suối ở vùng Bảy Núi bừng “tỉnh giấc”, mang đến những trải nghiệm rất mới về miền đất sơn thủy hữu tình. Và những lần lên non tắm suối bao giờ cũng là chuyến đi đáng nhớ!
Ngày 20-8-2020 đánh dấu kỷ niệm 132 năm ngày sinh Bác Tôn – cách người dân An Giang thương mến gọi Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980). Dù Người đã xa khuất, nhưng ở vùng quê Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang), từng kỷ vật, từng dấu ấn của Người vẫn còn đang được lưu giữ cẩn thận. Tháng tám, quê Bác đẹp và bình yên vô cùng!
Giờ đây, mỗi cá nhân, tập thể đều có vai trò đặc biệt riêng, cùng góp công, góp của vào “cuộc chiến” phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là ở tuyến biên giới. Những đóng góp âm thầm, lặng lẽ của họ có thể không quá lớn lao, nhưng trở thành “hậu phương vững chắc” cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Tôi muốn kể câu chuyện về những nữ dân quân vùng biên giới.
Thuở xưa, ở quê tôi cá tôm đầy sông mặc sức thưởng thức hương vị thơm ngon của đồng đất. Giờ đây, thiên nhiên không còn hào sảng nữa, cá, tôm trở nên hiếm hoi, đắt đỏ…
Có những người lính không mang quân hàm, khoác trên mình màu xanh dân quân tự vệ. Trong số đó, nhiều nữ dân quân ở các huyện, thị xã, thành phố biên giới của An Giang “vượt nắng, thắng mưa”, sẵn sàng chia sẻ công việc với cánh đàn ông, cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tôi gọi họ là những “bông hồng xanh”.