- Chiều 3/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiến hành trao kinh phí tặng nhà Đồng đội đợt 2, năm 2025 cho 7 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.Sau khi báo An Giang đăng bài “Một hoàn cảnh cần sự “tiếp sức””, viết về hoàn cảnh của chị Lê Thị Huyên Em (sinh năm 1982, ngụ ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn) mang căn bệnh ung tư vú nhưng gia đình không còn khả năng điều trị, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ chị Huyên Em 4 triệu đồng.
Từ chiến trường trở về, ông Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1954, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, Thoại Sơn) không chỉ là thương binh hạng 4/4, mà còn mang trong mình chất độc da cam. Nhưng với tinh thần và ý chí kiên cường, ông Minh là tấm gương vượt khó, nuôi dạy con thành đạt khiến bao người ngưỡng mộ, khâm phục.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Tô Thị Dễ (ngụ tổ 2, ấp Tân Thành, xã Tân Phú, Châu Thành) khi đã bước sang buổi xế chiều mà phải chịu cảnh “bữa đói, bữa no”. Bản thân bà không thể làm ra tiền, lại phải cưu mang thêm đứa cháu nội vừa tròn 7 tuổi.
Đó là tình cảnh của chị Néang Om (31 tuổi), ngụ ấp Ninh Lợi (xã An Tức, Tri Tôn).
Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang vừa đến thăm trao tiền hỗ trợ từ bạn đọc đến các hoàn cảnh bệnh tật khó khăn được Báo An Giang ghi nhận gần đây.
Không nhà cửa, phải làm thuê để mưu sinh và tảo tần nuôi 3 đứa con thơ dại là hoàn cảnh của chị Lê Thị Huyên Em (sinh năm 1982, ngụ ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn). Cuộc sống vốn đã khó khăn giờ càng chồng chất khi căn bệnh ung thư vú chuyển biến nặng hơn.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Hoàn cảnh đáng thương của 2 phụ nữ nghèo”, viết về trường hợp của bà Phạm Thị Nga (63 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) bệnh xuất huyết bao tử và bà Trần Thị Đầm (64 tuổi, ngụ ấp Long Quới I, xã Long Điền B) bị tai biến nằm liệt giường, gia đình không còn khả năng đưa đi điều trị, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), chị Hồng và một bạn đọc đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ bà Phạm Thị Nga 6 triệu đồng và bà Trần Thị Đầm 7 triệu đồng.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Hoàn cảnh đáng thương của 2 phụ nữ nghèo”, viết về trường hợp của bà Phạm Thị Nga (63 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) bệnh sốt xuất huyết bao tử và bà Trần Thị Đầm (64 tuổi, ngụ ấp Long Quới I, xã Long Điền B) bị tai biến nằm liệt giường, gia đình không còn khả năng đưa đi điều trị, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), chị Hồng và một bạn đọc đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ bà Phạm Thị Nga 6 triệu đồng và bà Trần Thị Đầm 7 triệu đồng.
Đại diện nhóm từ thiện Câu lạc bộ Thứ Bảy (TP. Long Xuyên) vừa đến Bệnh viện Tim mạch An Giang thăm hỏi bé Đặng Thị Quỳnh Như (5 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, Châu Phú).
Người chồng là trụ cột gia đình nhưng lại bỏ đi biền biệt, để lại 3 mẹ con bị bệnh tâm thần tự chăm sóc nhau. Đó là tình cảnh đáng thương của gia đình bà Lê Thị Bích (47 tuổi) ngụ tổ 14, ấp Tân Thành, xã Tân Phú, Châu Thành.
Đó là tình cảnh đáng thương của ông Phan Văn Chiến (sinh năm 1955, ngụ tổ 15, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, Châu Thành) khi hơn nửa đời lam lũ mưu sinh, bản thân khuyết tật lại còn gồng gánh nuôi 2 đứa cháu.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Hoàn cảnh đáng thương của 2 phụ nữ nghèo”, viết về trường hợp của bà Phạm Thị Nga (63 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) bệnh xuất huyết bao tử và bà Trần Thị Đầm (64 tuổi, ngụ ấp Long Quới I, xã Long Điền B) bị tai biến nằm liệt giường, gia đình không còn khả năng đưa đi điều trị bệnh, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), chị Hồng và một bạn đọc đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ bà Phạm Thị Nga 6 triệu đồng và bà Trần Thị Đầm 7 triệu đồng, góp phần giúp 2 bà có điều kiện chữa bệnh.
“Họa vô đơn chí”, có thể hình dung về hoàn cảnh của bà Ngô Thị Hường (51 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn) như thế. Căn bệnh vẩy nến đeo bám 7 năm không thuyên giảm, bà Hường còn bị bệnh suy thận mãn tính và tiểu đường. Cảnh nghèo “ăn không đủ no” càng khiến bà Hường ngày một tiều tụy, héo mòn vì những cơn bệnh cứ thay nhau hoành hành.
Dành dụm chắt chiu với hy vọng có được mái nhà che nắng che mưa, vậy mà cả đời sắp đi qua vẫn không thể hoàn thành ước mơ ấy, trong khi đó bệnh tật theo tuổi già kéo đến.
Là thành phố du lịch, Châu Đốc nỗ lực đảm bảo tốt công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn. Qua đó, mang đến sự yên tâm cho du khách và người dân địa phương, xây dựng hình ảnh một thành phố du lịch thân thiện và an toàn.
Sau khi Báo An Giang thông tin về trường hợp khó khăn của 2 nữ bệnh nhân Huỳnh Thị Bích Hạnh (36 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành) và Bùi Thị Lệ (61 tuổi, ngụ ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, Châu Thành), bệnh nhân Hạnh đã được các bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí mổ tim thành công, xuất viện về nhà. Riêng bệnh nhân Bùi Thị Lệ do phải nhổ răng nên vẫn chưa được phẫu thuật.
Mắc bệnh tại vùng kín 5 năm nay nhưng anh Đào Hiền (sinh năm 1966, ngụ tổ 10, ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) không có tiền chữa trị đến nơi đến chốn. Những cơn đau nhức thường xuyên làm cho cuộc sống của anh Hiền trở nên khốn khổ.
Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014-2018” trên địa bàn tỉnh.
Công việc làm thuê, mướn mưu sinh chỉ mong cơm ăn đủ no, mặc đủ ấm và dần dần thoát khói cảnh nghèo khó. Niềm mơ ước bình dị ấy qua bao năm chưa thể đạt được, vậy mà họ còn phải mang bệnh tật hiểm nghèo và cuộc sống trở nên mong manh như “đèn treo trước gió”.
Suốt cuộc đời tận tụy vì các em học sinh thân yêu, thế nhưng cái nghiệp “gõ đầu trẻ” chưa tròn thì căn bệnh u ác phế quản bất ngờ kéo đến làm thầy Hồ Ngọc Tuấn (sinh năm 1971, giáo viên Trường Tiểu học “A” Thoại Giang, ngụ số 32, tổ 1, ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, Thoại Sơn) trở nên suy sụp. Bởi, chi phí điều trị căn bệnh quá lớn mà gia cảnh lại quá khó khăn. Tương tự, một hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo khác ở huyện Thoại Sơn cũng rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.