- Chiều 3/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiến hành trao kinh phí tặng nhà Đồng đội đợt 2, năm 2025 cho 7 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.Những phận đời nghèo vất vả mưu sinh quanh năm chỉ mong cuộc sống bớt cơ cực. Niềm mong ước bao năm chưa đến, bệnh tật đã sớm kéo đến, làm cuộc sống của họ càng khó khăn hơn gấp bội.
Với chúng tôi, cô Phan Thu Thủy (sinh năm 1964, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) có vai trò quan trọng trong việc duy trì, “truyền lửa” cho nhiều mảnh đời bất hạnh ở lớp học tình thương (khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên).
Thương cảm trước hoàn cảnh của chị Huỳnh Thị Bích Hạnh (ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành) và chị Bùi Thị Lệ (ngụ ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, Châu Thành) cùng bị hở van tim 2 lá và 3 lá nặng, không có khả năng điều trị, anh Lê Minh Châu đã chuyển khoản hỗ trợ 2 trường hợp trên 3 triệu đồng (mỗi người 1,5 triệu đồng), góp phần giúp 2 chị có điều kiện sớm phẫu thuật tim.
Không có được ngôi nhà thuộc về mình, bà Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1971) được hàng xóm cho nương náu trong ngôi nhà nền gạch, vách, mái tole dựng tạm trên mảnh đất tại khu dân cư ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh (Châu Phú) để lao động kiếm sống và nuôi 2 con gái: Hà Thị Bích Liên (sinh năm 2004), Hà Thị Bích Ngoan (sinh năm 2007) ăn học.
Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, cái ăn còn chưa no, cái mặc còn chưa đủ nên chuyện đến trường của em Trịnh Thị Kiều Tiên (sinh năm 2007, ngụ ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn) hết sức gian nan. Hiện, cuộc sống gia đình em ngày càng túng quẫn nên em đang đứng trước nguy cơ từ bỏ ước mơ cắp sách đến trường.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, toàn tỉnh đã xây dựng mới hàng ngàn căn nhà giúp bà con “an cư lạc nghiệp”, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Đại diện Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang vừa đến thăm, trao tặng 4 triệu đồng do một bạn đọc hỗ trợ cho bà Trần Thị Thi (ngụ ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn).
Mang trong mình căn bệnh ung thư vú 10 năm nay, chị Mai Thị Út (sinh năm 1961, ngụ tổ 8, ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) hàng ngày phải chịu đựng biết bao nỗi đau hành hạ thân xác. Hiện nay, tế bào ung thư phát triển mạnh đang từng ngày đe dọa mạng sống mong manh của chị.
Sau bao năm bôn ba nơi xứ người để tìm kế mưu sinh nhưng vụ tai nạn giao thông bất ngờ ập đến đã làm cho mơ ước về cuộc sống bình yên của anh Phan Văn Búp (sinh năm 1971, số 372, tổ 12, ấp Bình Thắng, xã Bình Long, Châu Phú) trở nên quá xa vời. Bởi, chi phí cho điều trị vượt xa khả năng chi trả của gia đình.
Sáng 19-1, Đoàn cơ sở của các đơn vị: Công ty Cổ phần Cảng An Giang, Công ty Bảo Việt An Giang, Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang, VNPT chi nhánh An Giang, Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang, Chi đoàn Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp UBND xã Núi Voi (Tịnh Biên) tổ chức tặng quà Tết các hộ nghèo, hộ Khmer khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.
Cùng với hành trình tác nghiệp, phóng viên Báo An Giang đã ghi nhận, phản ánh nhiều hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn vì ốm đau, bệnh tật. Tiếng nói của phóng viên chính là tiếng lòng của các cảnh khổ với khát khao được sẻ chia, được vượt qua thách thức của cuộc đời.
Sống chung với vết lở ở mắt gần chục năm, bà Mai Thị Giởi (sinh năm 1935, ngụ tổ 4, ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) đã phải chịu đựng những cơn đau nhức, khó chịu vô cùng.
Ở tuổi 65, nhưng hàng ngày cô Trần Thị Thi (ngụ tổ 2, ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) phải gắng gượng chạy từng cuốc “xe ôm” để kiếm tiền chữa trị căn bệnh ung thư cho chính mình và mơ ước có được mái nhà lành lặn, có cơ hội tìm lại được người con trai bệnh tâm thần đang bị thất lạc.
Được bác sĩ chỉ định mổ khi phát hiện bệnh ung thư vú nhưng vì nghèo khó, đơn chiếc, phải nuôi mẹ già ốm đau, chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (sinh năm 1968, ngụ ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) đành ngậm ngùi ôm căn bệnh hiểm nghèo hơn 1 năm nay.
Trên con đường ven chân núi Tượng (ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, Thoại Sơn), người dân đã quen với hình ảnh chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (44 tuổi) ngày nào cũng đạp xe đi bán vé số. Những vòng quay nặng trĩu lên từng con dốc không phải được điều khiển bằng đôi chân khỏe mạnh mà từ đôi chân rất yếu ớt của chị Thảo. Mưu sinh khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng vượt qua chỉ với một mong ước nuôi con ăn học thành tài.
Cảm kích trước sự hỗ trợ học bổng và tiếp sức đến trường cho các sinh viên, học sinh nghèo hiếu học của quỹ Xã hội-Từ thiện Báo An Giang, một bạn đọc nữ (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) đã đến tòa soạn ủng hộ 5 triệu đồng, góp phần chung tay cùng Báo An Giang giúp các sinh viên, học sinh không bỏ học giữa chừng.
Những ai đã từng chứng kiến cảnh ông lão một mình cùng chiếc xe đạp, lỉnh kỉnh túi xách nhựa đường đi vá từng “ổ gà” trên các tuyến đường lớn, nhỏ ở TP. Long Xuyên thì đều thầm thán phục.
Căn nhà mới xây dựng cách đây 2 tháng, cùng bao nhiêu tài sản tích cóp được qua mấy chục năm lao động bỗng nhiên mất trắng chỉ vì sạt lở. Vợ đang điều trị bệnh tại TP. Hồ Chí Minh, kế sinh nhai không còn, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, phải nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Đó là hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Hoàng Út (ngụ tổ 14, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên). Ông là 1 trong 6 hộ dân bị ảnh hưởng do vụ sạt lở xảy ra ngày 3-12 vừa qua.
10 tuổi, bé Trần Nhật Anh (ngụ số 76, tổ 3, ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, Thoại Sơn) chỉ mới biết đi và nói không tròn từ, rõ nghĩa. Đó là do di chứng của căn bệnh sốt bại não khi em mới 13 tháng tuổi. Hiện nay, em đang sống nương nhờ vào tình thương của ông, bà nội đã lớn tuổi, nay đau mai yếu.
Việc làm đầy ý nghĩa ấy được ông Chau Kim Chanh (ngụ khóm 5, thị trấn Tri Tôn) và ông Chau Kuôn(ngụ ấp Sà Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) thực hiện cách đây 20 năm. Cả 2 ông đều không để ý đến việc mình làm, thậm chí không còn nhớ cho đến khi vinh dự được xét trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhờ sự đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” của 2 ông, ngày nay trẻ em Khmer ở ấp Sà Lôn đã có những phòng học khang trang để học tập.