- Chiều 3/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiến hành trao kinh phí tặng nhà Đồng đội đợt 2, năm 2025 cho 7 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thoại Sơn Ngô Văn Quý cho biết, trên địa bàn huyện có trường hợp 1 giáo viên bị bệnh hiểm nghèo hoàn cảnh rất khó khăn.
Không đầu hàng số phận, nhiều năm nay anh Lê Thanh Hùng (49 tuổi, ngụ ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, Thoại Sơn) đã vượt qua chính mình và trở thành trụ cột gia đình với nghề bán vé số. Thế nhưng, với những di chứng của căn bệnh bại liệt đã lấy đi sức khỏe ít ỏi còn lại, làm cho cuộc sống cả gia đình ngày càng trở nên khốn khó.
77 tuổi, bị gãy chân, dù chưa phục hồi nhưng vẫn rong ruổi khắp nơi bán từng tờ vé số để lo cho con trai bị ung thư gan và con dâu bị tai biến, đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Lê Thị Sương (ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Trung, Chợ Mới).
Chúng tôi không khỏi xót xa, đau lòng khi chứng kiến cảnh khốn cùng của ông Nguyễn Hoàng Tạo (65 tuổi, ngụ tổ 23, ấp Trung 2, xã Tân Trung, Phú Tân). Ông đang bệnh bán thân bất toại, mọi sinh hoạt hàng ngày và kinh tế gia đình đều phó thác vào người vợ.
Những tưởng năm tháng miệt mài xa quê làm công nhân có thể đỡ đần cho cha, mẹ và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy mà, cơn bệnh lao phổi kéo đến đã làm Huỳnh Văn Toàn (số 286, tổ 6, ấp Kiến Bình 2, xã Kiến An, Chợ Mới) phải ngã quỵ, giành giật sự sống với tử thần trong từng giây từng phút.
Đại diện Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang vừa đến thăm, trao 6 triệu đồng của bạn đọc Báo An Giang chuyển giúp chị Mai Thị Oanh (ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Chị là nhân vật được Báo An Giang phản ánh trong bài viết “Thương cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư gan”.
Được bạn bè, thầy cô quý mến, thương yêu không chỉ ở đức tính chăm ngoan, mà hoàn cảnh khó khăn của em Trịnh Thị Kiều Tiên (học sinh 6A1, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn) còn được mọi người quan tâm hết mực. Bởi, cô bé bất hạnh, mồ côi mẹ từ khi mới chào đời, ba thì thần trí không được tỉnh táo nhưng lại là lao động chính nuôi Tiên và bà nội già yếu.
Câu lạc bộ Thứ Bảy phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) vừa đến thăm và trao 10 triệu đồng hỗ trợ anh Nguyễn Phương Bình (43 tuổi, ngụ ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) bị phát hiện u nhầy nhĩ trái, hở van tim 2 lá và van 3 lá trung bình, đang điều trị tại Bệnh viện Tim mạch An Giang
Sau khi báo An Giang đăng bài “Thương cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư gan”, viết về hoàn cảnh chị Mai Thị Oanh (sinh năm 1979, ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) mang bệnh ung thư gan và di căn hạch cổ phải, nhưng gia đình không còn khả năng chữa bệnh, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), một bạn đọc đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ chị Mai Thị Oanh 6 triệu đồng, góp phần giúp chị có điều kiện trị bệnh.
Thiện nguyện không cần điều gì quá lớn lao, mà bắt nguồn từ những việc làm nhỏ, như: tủ bánh mì, bình nước uống, suất cơm miễn phí đến những bộ quần, áo cũ… để giúp đỡ và chia sẻ phần nào đó với những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang Phan Văn Nhàn cho biết, từ đầu năm đến nay, công ty đã đóng góp hơn 9,2 tỷ đồng cho công tác xã hội - từ thiện, góp phần an sinh xã hội tỉnh.
Bệnh viện Tim mạch An Giang vừa tiếp nhận trường hợp cần phẫu thuật tim sớm để giữ mạng sống nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Đại diện Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang vừa đến thăm, trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo An Giang đến các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được phóng viên thông tin trên các bài viết gần đây.
Có một nỗi đau mang tên “K” mà không ai muốn nhắc đến và luôn thầm mong mình không phải là người phải chống chọi với căn bệnh quái ác ấy. Vậy mà, nơi xóm nghèo ven triền núi Ba Thê, người phụ nữ Mai Thị Oanh ngày ngày phải chịu đựng nỗi đau nhức của căn bệnh ung thư gan và di căn hạch cổ phải.
Đó là trường hợp của lương y Võ Văn Nghiệp (ngụ khóm Long An A, phường Long Phú, TX. Tân Châu). Với 64 tuổi đời và 40 năm tuổi nghề, ông Nghiệp đã vượt qua “bóng tối” của cuộc đời, vươn lên trở thành lương y giỏi.
Đó là trường hợp của gia đình 5 em học sinh nghèo, học giỏi ở tổ 6, ấp An Thới, xã Hội An (Chợ Mới). Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng cha, mẹ các em vẫn quyết tâm nuôi 5 đứa con ăn học. Sự nỗ lực của 2 vợ, chồng đã được đền đáp xứng đáng, 2 đứa con lớn là Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Kim Cương đã trúng tuyển vào Trường Đại học An Giang.
Đó là số tiền các ban, ngành, đoàn thể huyện Chợ Mới, xã Mỹ An, cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh Đoàn Hoàng Dương sau vụ tai nạn điện giật thương tâm xảy ra trưa 21-10 tại tổ 7, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An (Chợ Mới).
Người dân xã Mỹ An (Chợ Mới) đến nay còn chưa hết xót xa về vụ tai nạn điện đau lòng làm chị Bùi Thị Ngọc Trang (30 tuổi) tử vong tại chỗ, cháu Đoàn Thị Ngọc Dung (14 tháng tuổi) bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).
Phong trào cất nhà từ thiện ở các địa phương đang được nhân rộng và thu hút nhiều nhà hảo tâm. Đối với họ, những việc làm thiện nguyện là thể hiện trách nhiệm của bản thân với xã hội, với người kém may mắn hơn mình. Thế nên, họ sẵn sàng cho đi mà không cảm thấy tiếc nuối, không mong nhận lại bất cứ điều gì.
Không may mắn như nhiều người, khi bị khuyết tật 2 chân từ nhỏ, vượt qua tất cả, anh Đỗ Dũng Sĩ (sinh năm 1989, xã Phú Lâm, Phú Tân) hàng ngày miệt mài lao động, vươn lên bằng chính khả năng của mình.