Báo An Giang nhận được đơn của tập thể người dân ngụ đường Tô Hiến Thành, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, An Giang) tố cáo một hộ dân tự ý sử dụng đất công để tập kết kinh doanh phế liệu, vật liệu dễ cháy, có nguy cơ gây hỏa hoạn trong khu vực dân cư.
Ông Nguyễn Trần Thùy (sinh năm 1965, ngụ tổ 12, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại về việc bị đánh gây thương tích, 8 tháng qua chưa lao động được. Ông yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý hình sự đối tượng và bồi thường thiệt hại.
Ông Trần Văn Ngon (ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, Tri Tôn) gửi đơn đến Báo An Giang, khiếu nại gia đình ông Phan Văn Lựa cất nhà trên phần đất của ông.
Việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 106/2018/DS-PT ngày 28-5-2018 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang về “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ); đòi QSDĐ và bồi thường thiệt hại”của gia đình ông Nguyễn Văn Men, bà Nguyễn Thị Mãnh không có cơ sở giải quyết. Từ đó, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật và vụ việc đã xem xét, giải quyết theo quy định.
Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Văn Nam (ngụ ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu, An Giang) khiếu nại chính quyền địa phương không khách quan trong việc giải quyết cất nhà trên mé kênh, rạch.
Sau khi người mẹ lập di chúc cho tài sản, các con vẫn lấn cấn về diện tích thừa hưởng cùng số cây trồng trên đất. Giữa anh em ruột thịt xảy ra tranh chấp, suýt thành ẩu đả, cùng nhiều cây trồng bị chặt đốn. Cho rằng bị hủy hoại tài sản, người em khiếu nại đến nhiều nơi và yêu cầu xem xét xử lý hình sự người anh.
Vì tin tưởng vào những giải thưởng cao trong chương trình “quay số điện thoại ngẫu nhiên”, một nông dân đã bỏ ra cả trăm triệu đồng để mua hàng “ủng hộ chương trình” mà không biết được giá trị hàng hóa ra sao. Chiêu lừa này tuy đã cũ nhưng nhiều người vẫn “sập bẫy”.
Một số hộ dân ngụ xã Phú Long (Phú Tân) và phường Long Phú (TX. Tân Châu) phản ánh tình trạng 2 bên mang cá đầu cầu Kênh K2 (đoạn thuộc phường Long Phú) không đạt kỹ thuật, bị hẳm sâu không liền mặt đường nên phương tiện lưu thông qua lại gặp khó khăn và không đảm bảo an toàn.
Từ trưa 7-4, đoạn tiếp giáp xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) và xã Long Giang (Chợ Mới), đã xảy ra sạt lở hàng trăm mét bờ bao cùng nhiều tài sản của các doanh nghiệp (DN) nuôi cá tra cặp bờ Long Giang. DN cùng đơn vị liên quan đang triển khai nhanh các giải pháp nhằm “cứu” gần 2.000 tấn cá trong các ao lớn.
Cho rằng em gái lừa gạt mẹ sang tên cho mình rồi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và sang nhượng cho người khác, bà Lê Kim Dinh (sinh năm 1965, ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang) yêu cầu nhà nước xem xét giải quyết, buộc em gái của bà trả lại đất.
Xuất phát từ chuyện nợ nần, giữa chủ nợ và người thiếu nợ giằng co phương hướng giải quyết trong thời gian dài, cá không vận chuyển xuống ghe kịp thời nên thiệt hại trên 332 triệu đồng. Đó là bức xúc của gia đình ông Nguyễn Văn Nhiều (sinh năm 1964) và bà Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1965, ngụ tổ 8, ấp Phú Trung, xã Phú Hội, An Phú, An Giang).
Báo An Giang nhận được đơn của 132 hộ nông dân có đất sản xuất thuộc 4 ấp của xã Đào Hữu Cảnh (Châu Phú), yêu cầu không xả lũ năm nay nhằm tránh thiệt hại cho bà con.
Ông Nguyễn Thuận Thảo (sinh năm 1966, ngụ tổ 12, khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, TX. Tân Châu) yêu cầu lấy lại đất do người thuê không thực hiện nghĩa vụ tài chính còn tự động mở rộng diện tích. Phía thuê đất không phủ nhận sự việc, nhưng yêu cầu bên cho thuê cung cấp giấy tờ ban đầu ký kết bởi cho rằng, hợp đồng hiện tại có thể là giả mạo.
Mọi chuyện bắt nguồn từ mâu thuẫn trong thừa kế tài sản cha mẹ để lại, dẫn đến anh em ruột trong gia đình phải “đáo tụng đình”. Chưa dừng lại ở đó, cho rằng người anh ruột xâm hại sức khỏe và ra tay hủy hoại tài sản, người em gửi đơn phản ánh nhờ pháp luật hỗ trợ.
Chiều 29-3, Đảng ủy, UBND xã Cần Đăng (Châu Thành) tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2021. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đoàn Hồng Danh, cùng lãnh đạo UBND huyện, ban, ngành huyện và gần 200 bà con đại diện nhân dân ấp Cần Thạnh đến dự.
Những năm gần đây, phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên, An Giang) tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu, đường được sửa chữa nâng cấp ngày càng khang trang, sạch đẹp, tiến trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Song song đó, tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn diễn biến phức tạp, gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý của địa phương.
Báo An Giang nhận được phản ánh của bạn đọc: trong 14 ngày, bé gái chưa đến 13 tuổi bị một nhóm bạn quen biết rủ đi “giao lưu” rồi bị một thanh niên hiếp dâm. Không lâu sau đó, bé gái bị 2-3 phụ nữ đánh đập, làm nhục đến 2 đợt, phát tán video clip cho nhiều người.
Liên quan vụ việc cô V.T.K.C, giáo viên Trường Tiểu học “B” thị trấn An Châu (Châu Thành) “chiếm giữ trái phép tài sản” xảy ra ngày 12-2, tại phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) được đăng tải trên mạng xã hội Facebook thời gian gần đây, ngày 24-3, UBND huyện Châu Thành có thông tin chính thức về vụ việc.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Huỳnh Thị Chẩn (ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, An Phú, An Giang), yêu cầu can thiệp việc tranh chấp đất đai của gia đình bà, để tòa án xét xử khách quan, thấu tình đạt lý.
Gia đình 16 hộ dân họ Huỳnh cùng 8 hộ dân có đất tọa lạc ấp Thạnh Phú (xã Khánh An, An Phú, An Giang) không đồng ý việc nhà nước thực hiện dự án “Bố trí ổn định dân cư di dân tự do, thiên tai” trên phần đất của họ. Các hộ dân cho rằng, do nơi đó có nhiều ngôi mộ của tộc họ, vườn cây ăn trái và một số ngôi nhà họ đang ở.